Tin tức – Sự kiện

Whitney Houston: Đỉnh cao vinh quang và bi kịch

14 Tháng Hai 2012

Bỏ lại đằng sau đỉnh cao vinh quang và cả những trang đen tối của cuộc đời, cái chết đã đưa Whitney Houston - giọng ca vàng của dòng nhạc pop thế giới - về nơi cô “mãi thuộc về” - đó là vị trí không thể thay thế trong tim người yêu âm nhạc trên toàn thế giới.


d
Whitney Houston.


Nữ ca sĩ Whitney Houston đã qua đời vào chiều 11.2 (giờ Mỹ) ngay trước thềm lễ trao giải âm nhạc danh tiếng Grammy, khi mới 48 tuổi. 

Giọng ca huyền thoại

Tối 11.2, thi thể của Whitney Houston vẫn được giữ nguyên tại hiện trường khách sạn Beverly Hills Hilton - nơi cô dự định có buổi trình diễn tại bữa tiệc tiền lễ trao giải Grammy 2012. Người phát ngôn báo chí của Whitney Houston cho biết, nguyên nhân nữ danh ca qua đời chưa được làm rõ. Lần cuối cùng Whitney Houston xuất hiện trước công chúng là bữa tiệc tối 9.2 trong khuôn khổ lễ trao giải Grammy. Nhiều người có mặt trong bữa tiệc kể rằng nữ nghệ sĩ tỏ ra rất nóng tính và muốn gây gổ.

Những hình ảnh cuối đời của Whitney Houston hoàn toàn trái ngược với con người cô vào thập niên 1980 - 1990 - khi nữ danh ca làm cả thế giới ngây ngất với chất giọng mezzo-soprano cao vút mà ngọt ngào hiếm có. Cô được tôn xưng danh hiệu “Nữ hoàng nhạc pop”, được báo chí Mỹ vinh danh là “kho báu quốc gia”, với hàng loạt album liên tiếp đứng đầu danh sách bán chạy nhất thế giới.

Thành công của Whitney Houston không chỉ giới hạn trong âm nhạc. Năm 1992, Whitney Houston đã lấn sân sang điện ảnh với diễn xuất được đánh giá cao trong bộ phim “The Bodyguard” (Cận vệ). Album nhạc “I Will Always Love You” trong bộ phim cũng mang về cho cô giải Grammy cho “Album của năm”. Đây cũng là đĩa đơn bán chạy nhất của một nữ ca sĩ trong lịch sử âm nhạc thế giới, với hơn 1 triệu bản được tiêu thụ trong vòng 1 tuần. 

Sau “The Bodyguard”, Whitney Houston còn tiếp tục gặt hái thành công trên màn bạc ở cả khía cạnh diễn xuất lẫn hát nhạc phim. 

Cuộc hôn nhân bi kịch

Năm 1992, Whitney Houston đã kết hôn với ca sĩ lắm tài nhiều tật Bobby Brown, khi cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Chia sẻ trên tạp chí Rolling Stone năm 1993, Whitney bênh vực cho quyết định của mình: “Khi bạn yêu, chỉ đơn giản là yêu thôi. Bạn không thể ngừng yêu ai đó, chỉ bởi hình ảnh của họ khác với mình”.

Bất hạnh thay, đây lại là dấu mốc cho sự tụt dốc thê thảm trong sự nghiệp của Whitney Houston. 16 năm hôn nhân (1992 - 2007) đã biến Whitney Houston từ “nữ hoàng nhạc pop” thánh thiện trở thành chủ đề của các báo lá cải, với những vụ nhập viện vì bạo lực của người chồng và hình ảnh hốc hác, tiều tụy do lạm dụng ma tuý. Hậu quả là giọng ca vàng một thời biến mất. Cô liên tục huỷ diễn với tin đồn sốc thuốc quá liều... Trong cuộc phỏng vấn với Đài ABC năm 2002, Whitney Houston thừa nhận: “Con quỷ lớn nhất là chính tôi. Tôi là người bạn tốt nhất của mình và cũng là kẻ thù tồi tệ nhất của bản thân”. 

Năm 2009, Whitney Houston tìm lại chút hào quang sân khấu với album “I Look To You”. Song, nó sớm tan vỡ khi trong buổi biểu diễn quảng bá album, giọng của cô không thể ngân cao. Whitney Houston đổ lỗi cô bị căng thẳng...

Cái chết ở độ tuổi 48, trên một bình diện nào đó, là sự giải thoát cho Whitney Houston sau những bi kịch cuối đời. Và như nữ danh ca Mariah Carey nhận xét, thế giới sẽ luôn mãi ghi nhớ Whitney Houston như một trong những giọng ca vĩ đại nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho loài người.

Sinh ngày 9.8.1963 trong gia đình có truyền thống ca hát, Whitney Houston bắt đầu sự nghiệp ca hát trong dàn đồng ca nhà thờ khi mới 11 tuổi. Cô là một trong những nữ nghệ sĩ giành nhiều giải thưởng bậc nhất trong lịch sử, theo thống kê của Guinness World Records. Whitney sở hữu 415 giải thưởng lớn nhỏ cùng 170 triệu đĩa nhạc bán ra trên toàn cầu; là chủ của 2 giải Emmy, 6 giải Grammy, 30 giải thưởng âm nhạc Billboard... Cô cũng là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử có 7 ca khúc giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 danh tiếng.


P.T (Theo BBC, The Hollywood Reporter)