Đại học và “học đại”: Kỳ 2: Khi sự tha hóa đang len lỏi vào giảng đường…
Nhiều bạn trẻ cho biết, họ chán học vì… không cần phải học mà vẫn có cách đậu: Đó là dùng tiền đổi lấy điểm số…
TS Phạm Quốc Lộc, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học, trường ĐH Hoa Sen kể: “Có lần, tôi và một người bạn đang ở Mỹ thì em gái bạn gọi điện sang xin lời khuyên. Em này là lớp trưởng, học tại một trường ĐH ở Hà Nội. Trước kỳ thi, cô được giao nhiệm vụ gom tiền của các bạn trong lớp để tới nhà thầy “ngoại giao”. Không làm thì không xong với lớp, mà làm thì không biết chia định mức thế nào. Bạn tôi bèn tư vấn cho em gái nên thu của mỗi người từ 50-100.000 đồng”. Đó là thời điểm vài năm trước. Còn bây giờ, nhiều SV cho biết, giá cho một lần “chạy điểm” là khoảng 500.000 đồng.
![]() |
|
Hai thành viên của CLB Đen và Trắng tham dự thi vật tay với khẩu hiệu
“Vật tay thổi bay tham nhũng” nhằm thúc đẩy môi trường giáo dục công bằng
|
|
Tiêu cực: Không phân biệt trường lớn hay nhỏ
Năm 2006, trường CĐ Phát thanh truyền hình Trung ương 1 khiến dư luận xôn xao khi Phó trưởng khoa Báo chí gạ tình nữ sinh đổi lấy điểm số. Năm 2012, trưởng bộ môn Luật quốc tế ĐH Quốc gia HN cũng bị tố cáo ăn tiền chạy điểm của SV. Tại trường CĐ Y tế Hà Tĩnh qua kiểm tra đầu năm 2013 cho thấy nhiều trường hợp được sửa từ điểm kém thành giỏi, trong đó có SV có tới 11/23 môn học được chỉnh điểm. Gần đây nhất ĐH kinh tế TP HCM đã cảnh cáo một SV cao học về hành vi phổ biến và thu tiền của học viên để đưa cho giảng viên nhằm xin nâng điểm học phần.
Theo TS Phương Anh, nạn chạy điểm đã trở nên phổ biến, ai cũng biết, không phân biệt trường lớn hay nhỏ. |
