Tin tức

Hà Nội, phố lại thành “sông”

20 Tháng Sáu 2011

Sau trận mưa lớn sáng nay (20.6), trên nhiều tuyến đường, con phố Hà Nội lại rơi vào cảnh nước ngập lênh láng. Người dân hì hục múc nước chống “lụt”, các phương tiện tham gia giao thông lại… bì bõm trên phố.

 

Trên nhiều tuyến đường, phố Hà Nội ngập úng nghiêm trọng sau mưa.
Trên nhiều tuyến đường, phố Hà Nội ngập úng nghiêm trọng sau mưa.

 

Theo ghi nhận của PV Laodong.com.vn, khoảng 9h30’ sáng cùng ngày, chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ sau cơn mưa, trên các tuyến đường như: Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh, Vũ Trọng Phụng, Phùng Khoang, khu vực dân cư phường Thanh Xuân Nam… ngập úng nghiêm trọng.

Trên đường Nguyễn Trãi, (đoạn từ Triều Khúc đến ngã tư Khuất Duy Tiến) nước trắng đường. Giao thông trên tuyến đường này rơi vào cảnh ùn ứ… Tại khu vực, trước Viện Bảo tồn di tích (số 489, Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) trong cảnh mênh mông nước. Ngập úng nghiêm trọng đó là phần đường giành cho xe buýt, nhiều chỗ nước sâu đo được khoảng 20 – 30cm. Để tránh các hố ga, các tài xế xe buýt phải “bỏ đường” chạy ra đường chính.

“Mưa lớn, nước ngập nên xe buýt không chạy đúng làn đường. Bọn em chờ đến nửa tiếng đồng hồ mà không bắt được xe. Đành phải “lội sông” lên bến khác” – Nguyễn Thị Ngọc, sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phản ánh.

 

Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân nhiều đoạn trở thành
Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân nhiều đoạn trở thành "sông".

 

Rơi vào cảnh cả con ngõ chính dài hàng trăm mét như “sông”, nhà ven đường nước mênh mông tràn vào nhà, bác Vũ Văn Hoàng (ngõ 477, thuộc phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Hễ mưa là ngập, không hiểu thành phố đầu tư bao nhiêu tiền của chống ngập lụt vậy mà hiệu quả vẫn chưa thấy đâu. Mấy chục hộ dân chúng tôi tại con ngõ này sống chung với ngập úng thành quen rồi…”.

Tại đường Lương Thế Vinh, lòng đường vốn nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện với mật độ cao. Vì thế, chỉ sau trận mưa, trên tuyến đường này giao thông nhanh chóng rơi vào cảnh ùn tắc. Nước tràn vào các hàng quán ven đường, nhiều hộ dân phải dùng cánh cửa, ván gỗ “ngăn lũ”. Anh Hùng, chủ một cửa hàng kinh doanh linh kiện máy tính bức xúc: “Ở giũa Thủ đô mà cứ vài ba hôm lại lo chống lụt. Khổ cái cửa hàng chúng tôi kinh doanh linh kiện, kho hàng để ngay tầng 1, mưa là bắt đầu chạy nhưng một số hàng vẫn bị dính nước. Không biết cảnh này còn tiếp diễn đến khi nào?”

Có mặt tại Đường Phùng Khoang, huyện Từ Liêm, khoảng 11h cùng ngày, đường dẫn vào làng như một “dòng sông”. Các phương tiện cùng người tham gia giao thông phải bì bõm lội nước. Có đoạn nước ngập đến đầu gối, tuy nhiên, theo người dân khu vực thì nước ngập mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy bất kỳ một công nhân thoát nước nước nào đến làm nhiệm vụ.

Các cửa hàng bán quần áo, giầy dép, đồ ăn sáng,… đều rơi vào tình trạng đìu hiu. Theo những chủ của hàng này thì trận mưa sáng nay khiến cho việc kinh doanh… khốn khổ. “Vừa sáng bán hàng, đã lo tát nước chống ngập trong nhà, bàn ghế, hàng hóa ướt sũng. Mỗi khi ô tô chạy qua, sóng ập vào, có múc cũng chẳng ăn thua. Chúng tôi gọi điện cho bên thoát nước nhưng chẳng thấy đơn vị cử người xuống khắc phục. Cứ cái cảnh này, người dân chỉ còn biết… cầu trời đừng mưa!”. – Một chủ cửa hàng bán hàng ăn trên đường bức xúc.

Nói về nguyên nhân biến đường thành “sông” trên tuyến đường này, một cán bộ tổ dân phố cho biết, hệ thống thoát nước ở đây bị tắc nghẽn đã lâu. Hơn nữa, nhiều đoạn cống thoát nước đã bị hư hỏng, xuống cấp, trong khi đó các đơn vị có khắc phục nhưng theo kiểu “tạm bợ”. Do vậy, dù trời mưa nhỏ, nước không có lối thoát là dềnh lên mặt đường.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Laodong.com.vn ghi lại cảnh ngập úng trên một số tuyến đường Thủ đô sáng nay 20.6:

 

Cảnh
Cảnh lội phố thế này thường thấy trong mùa mưa.
Đường Phùng Khaong, mênh mông nước.
Đường Phùng Khoang, mênh mông nước.
Các cửa hàng đìu hiu vì... ngập úng.
Các cửa hàng đìu hiu vì... ngập úng.
Chống
 
Chống... lụt!
Chống... lụt!
Khai trương kem gặp mùa
Khai trương kem gặp mùa "nước lũ".
Đợi đến bao giờ nước mới rút hết?
Đợi đến bao giờ nước mới rút hết?
Thương cho... Viện Bảo tồn di tích!
Thương cho... Viện Bảo tồn di tích!
Đôi bạn ngồi ngắm mưa, bác xe ôm tranh thủ rửa xe máy...
Đôi bạn ngồi ngắm mưa, bác xe ôm tranh thủ rửa xe máy...
Một con ngõ thường xuyên bị ngập úng trên đường Nguyễn Trãi.
Một con ngõ thường xuyên bị ngập úng trên đường Nguyễn Trãi.
Khu dân cư cũng chịu cảnh bì bõm.
Khu dân cư cũng chịu cảnh bì bõm.
Cơm hộp lội
Cơm hộp lội "sông" trên đường Lương Thế Vinh.
Cửa hàng kinh doanh và người dân ven đường
Cửa hàng kinh doanh và người dân ven đường "lãnh đủ" vì nước ngập.

 

Theo laodong.com.vn