Tin tức

Nắng nóng Hà Nội

08 Tháng Bảy 2011
Cái nóng ở Hà Nội thật khó chịu! Đi ngoài nắng nóng đã đành, ngồi trong bóng râm, không khí vẫn cứ hầm hập như nung. Người Thủ đô, không còn cách nào khác, là phải tự thích ứng với cái kiểu nắng nóng rất… thành thị này.
Trung tâm khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của rìa nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ giữa trưa có lúc lên đến 40 độ C.
 
Để chống chọi với nắng nóng, người dân Hà Nội ra đường thì bịt kín từ đầu tới chân. Ai "có điều kiện" thì vào… siêu thị, hiệu sách, trung tâm mua sắm để hưởng nhờ máy lạnh; người già, trẻ nhỏ rỗi rãi ra công viên nơi có nhiều bóng cây xanh tận hưởng chút bóng râm và gió trời hiếm hoi. Còn ở các công sở, máy lạnh chạy ro ro cả ngày cũng không xua nổi cái nắng của trưa hè…


Nắng nóng khiến người thủ đô ra đường phải nai nịt cẩn thận...


Nhất là các bà các chị


Người ta tận dụng từng khoảng bóng râm trên đường để tránh nắng.


Thời trang mùa nắng


Cái nóng khiến các chàng trai bỗng nhiên thêm điệu đà


Tượng đài Lý Thái Tổ vắng hoe giữa trời nắng


Những hàng ghế bỏ không dưới bóng nắng bên Hồ Gươm


Cụ già này lẽ đã phải "phá cách" phong cách lịch lãm hàng ngày của mình bởi trời quá nóng.



Những sản phẩm phun hơi nước bán chạy hơn trong những ngày nắng
những vòi phun có giá bán dao động từ 100-300.000 đ


Những bãi trông xe phải tăng cường bạt chống nóng cho khách hàng



Khăn mặt ướt, quạt nan - tiện dụng chống nóng cho người lao động


.
Những đồ uống giải khát mùa hè cũng bán chạy hơn trước.
Anh Tuấn, người Đan Phượng ngày nào cũng bán được vài ba xe mía từ ngoại ô vào phố


Những quán bia hơi - đặc sản Hà Nội - đông không còn chỗ ngồi


Mọi thứ đều có thể vận dụng để che nắng


Các quán ăn trưa với phòng máy lạnh đều phải đặt trước


Những chiếc ô che nắng của du khách bên hồ Hoàn Kiếm.

 

 

 

 

Theo dantri.com.vn