Tin tức

“Kỹ nghệ”... nhảy xe khách ngày nghỉ lễ

28 Tháng Tư 2013

Mỗi người một cách, lúc đứng lúc ngồi, mắt lia, chân đảo từ vỉa hè xuống lòng đường liên tục để len lỏi lên được xe khách khi thấy bóng dáng nhưng chiếc xe đi các tỉnh.

Thay vì vào bến bắt xe, rất đông người dân có lẽ do... ngại nên đã tranh thủ đứng đường chầu chực bắt xe khách về quê. Chính vì thích “đón lõng” xe khách như vậy nên nhiều người dân đã tự đánh cược với chính tính mạng của mình giữa dòng xe nườm nượp.

Các nhà xe phải căng mình phục vụ lượng khách quá đông, xe nào xe ấy đều chật cứng và việc đưa đón khách không đúng nơi quy định diễn ra một cách vô tội vạ. Dọc trên các tuyến đường chính dẫn về các bến xe như Mỹ Đình, Giáp Bát (Hà Nội) luôn đông nghịt người và phương tiện giao thông qua lại.

Giữa dòng xe cộ ken đặc, những hành khách vẫn đua nhau phi lên xe khách bằng được để về quê bất chấp nguy hiểm. Mỗi người một cách, lúc đứng lúc ngồi, mắt lia, chân đảo từ vỉa hè xuống lòng đường liên tục để len lỏi lên được xe khách khi thấy bóng dáng nhưng chiếc xe đi các tỉnh.

Giữa dòng xe cộ ken đặc, những hành khách vẫn đua nhau phi thân lên xe khách
Giữa dòng xe cộ ken đặc, những hành khách vẫn đua nhau phi thân lên xe khách

 

Trong khi đó, cánh tài xế người thò đầu, thò cổ, thậm chí là đứng thẳng trên cửa sổ xe khách nhổm ra ngoài để ngó khách đợi xe bên đường.

Chưa kể có nhiều pha chiếc xe khách phi ầm ầm tới rất nhanh để đón khách như ăn cướp vì sợ công an đuổi. Lơ xe phi thẳng xuống “vồ” lấy đồ của khách kéo lên cực nhanh rồi dời đi chỉ trong chớp mắt...

Theo dantri.com.vn