Tin tức

'Chém' 4 ly trà chanh 120.000 đồng ở Hồ Tây

07 Tháng Tám 2013

Bực quá, chúng tôi cãi lại họ thì nhận được câu nói đầy thách thức “thế có định trả không?”.

Đầu tháng 7 vừa qua, hai đứa em họ nhà tôi ở quê lên thi đại học. Vợ chồng tôi dẫn hai đứa em đi chơi quanh Hà Nội rồi dừng chân ngắm Hồ Tây ở một quán trà đá. Chúng tôi gọi 4 ly trà chanh và một đĩa hướng dương.

Gọi là trà chanh nhưng chúng tôi uống thấy chẳng khác gì là nước đá lọc và chủ quán chỉ bỏ ít chanh vào cho có mùi thì phải? Đĩa hướng dương thì nhỏ bằng cái đĩa đựng súp chấm trong mâm cỗ.

Vậy mà khi chúng tôi đứng lên thanh toán thì họ tính tiền 30.000 đồng/ly trà chanh, 30.000 đồng/đĩa hướng dương. Tất cả chúng tôi phải trả hết 150.000 đồng.

Bực mình, vì chủ quán lấy giá quá đắt nên chúng tôi đã cãi với họ thì hai người chủ quán sừng cồ lên nói: “Thế có định trả không?”. Vợ tôi sợ to chuyện nên lấy tiền trả rồi ra về.

Đó là câu chuyện mà tôi gặp, muốn chia sẻ với mọi người biết để tránh bị mất tiền lại thêm ấm ức như tôi.

 

Theo vnexpress.net