Bị hại là anh Lê Văn Huy (sinh năm 1985), bị cáo là Bùi Văn Lập (sinh năm 1990). Câu chuyện anh Lê Văn Huy ôm người giết hụt mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tại TAND TP.Hà Nội hôm 26.12.2013 khiến nhiều người suy nghĩ về sự tha thứ.

Một cái ôm làm lay động trái tim con người.

Chỉ sau đó một hôm, tại TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế, người bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bà Nguyễn Thị Gái lại xin tha cho người lừa mình là Nguyễn Đình Châu, đồng thời không đòi khoản nợ 20 cây vàng nữa, coi như cho luôn.

Bà Giá mong muốn bị cáo sau khi ở tù về thì làm ăn lương thiện, không đi lừa người khác. Lòng quảng đại của bà Gái đã gây xúc động những người tham dự phiên tòa, trong đó có cha của bị cáo. Còn riêng Nguyễn Đình Châu - khóc nghẹn ngào, hứa sẽ làm người lương thiện, ra tù đi làm để trả nợ dần cho những người mà anh ta đã lừa đảo.

Sự tha thứ của bà Nguyễn Thị Gái sẽ là bài học cải tạo con người của Nguyễn Đình Châu có hiệu quả nhất. Chắc chắn là như vậy.

Có trường hợp còn cảm động hơn,  một người đàn bà viết đơn xin HĐXX giảm án cho người thanh niên giết chồng mình. Theo suy nghĩ của bà, bị cáo còn quá trẻ, tương lai còn dài, không thể chôn vùi tuổi thanh xuân trong nhà tù; cho nên phải xin giảm án để cậu thanh niên đó có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tha thứ cho kẻ tước đoạt mạng sống của chồng mình quả thật còn khó hơn tha nợ vài chục cây vàng. Thế nhưng, có một người phụ nữ đã làm được, không phải vì gia đình của bị cáo đưa tiền mua chuộc, mà chỉ vì lòng nhân ái.

Tương tự như vậy, tại phiên tòa xét xử vụ án giết người diễn ra ở TPHCM, người cha viết đơn xin tòa giảm án tử hình cho kẻ sát hại con gái mình. Người cha bất hạnh này còn không cần đòi tiền bồi thường, bởi vì ông thấy mình quá nghèo và gia đình của bị cáo cũng quá nghèo.

Những người dự phiên tòa không cầm được xúc động. Mặc dù tòa vẫn tuyên bị cáo án tử hình, nhưng trước khi ra đi, cậu thanh niên này đã nhận được một niềm hạnh phúc của tình người, của lòng tha thứ. Chắn chắn cậu rất thanh thản.

Một vụ khó có thể "chấp nhận" được hay có thể "tin", đó là bị cáo Đặng Trần Hoài - đã hiếp dâm và giết hại trẻ em, tội ác "trời không dung, đất không tha". Thế nhưng, bố của hai cháu bé vẫn viết đơn xin giảm án cho Hoài và theo người cha đau khổ này, là để cho Hoài có cơ hội đoàn tụ với vợ con và báo hiếu với cha mẹ.

Những người có hành vi vi phạm pháp luật, gây ra tội ác đương nhiên phải chịu hình phạt. Nhưng bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật, sự lên án của dư luận, vẫn còn ánh nhìn bao dung, quảng đại và lòng vị tha. Trong xã hội còn có rất nhiều tâm hồn đẹp đẽ, đủ sức ủi an cả những con người có tâm địa và hành động độc ác.

Thương yêu và chia sẻ với những người là tội phạm lừa đảo hay giết người đã khó, thương yêu ngay cả người đã gây hại cho người thân, vợ chồng, con cái của mình càng khó hơn.

Đòi phải xử án nghiêm minh để trả thù kẻ thù của mình là công bằng, là đương nhiên. Nhưng viết đơn xin giảm án cho kẻ thù của mình mới là sự thánh thiện.

Theo Kinh thánh Tân ước, Đức Giêsu dạy môn đệ: "Ai vả má con bên này thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con thì cũng đừng cản họ lột áo trong... Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ".

Rất may là trong xã hội mà chúng ta đang sống còn có những trái tim thánh thiện, những tấm lòng biết thứ tha. Và có thể, họ là những người không bao giờ đọc được một câu Kinh thánh.

 

Theo laodong.com.vn