Tin tức – Sự kiện

Quán quân Tìm kiếm tài năng: "Tôi chả biết tí gì về nhạc lý cả"

23 Tháng Tư 2013

Đó là chia sẻ thật tình của quán quân Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent 2013 Trần Hữu Kiên ngay sau đêm đăng quang 21-4 tại TP.HCM.

 

Nói như nhạc sĩ Huy Tuấn, đây là sân chơi nuôi dưỡng những giấc mơ ẩn sâu trong mỗi con người để những người bình thường nhất cũng có thể tỏa sáng với giấc mơ của mình, thậm chí là chỉ một lần.

Và chàng cựu SV luật hiện đang thực tập luật sư Hữu Kiên là một trong những con người bình thường được phát hiện như vậy!

 

>> Trần Hữu Kiên đăng quang Vietnam’s Got Talent mùa hai

Ca khúc truyền thống cách mạng mang âm hưởng thính phòng Hà Nội niềm tin và hi vọngcủa nhạc sĩ Phan Nhân chính là mảnh đất màu mỡ để Hữu Kiên khai thác tất cả thế mạnh ở những quãng cao trong giọng hát. Đây là một quyết định thông minh, đúng thời điểm để Hữu Kiên tỏa sáng với giọng hát được nhạc sĩ Đức Trí ví như giọng nữ cao ấy.

Khi được MC Thanh Bạch “hỏi khó”: Không biết ăn gì mà giọng cao thế? Kiên thật thà: “Em chỉ mê nhất hai món nem chua và khô mực nướng, đặc sản Thanh Hóa quê em!”. Vẫn rất hồn nhiên, chất phác trong giọng nói mang đầy bản sắc xứ Thanh lẫn lối nói chuyện mộc mạc (hầu như câu nào Hữu Kiên cũng bắt đầu bằng cụm từ "thật sự mà nói"…), Hữu Kiên đã có một chiến thắng thuyết phục đúng với tinh thần “Ai cũng có thể tỏa sáng” của sân chơi Got Talent.

* Nghe anh hát, mọi người không thể tin anh là người hoàn toàn ngoại đạo với âm nhạc?

- Tôi có may mắn sinh ra trong một gia đình tuy bố mẹ đều làm nông (quê ở Thanh Hóa) nhưng cả nhà đều yêu ca hát, văn nghệ. Bố tôi hồi trẻ cũng chơi sáo, nhị đủ loại. Em trai tôi hiện đang là sinh viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia. Kỳ thi lần này cũng là do em lén đăng ký cho tôi vì thấy tôi có chất giọng lạ. Thú thật là tôi chả biết tí gì về nhạc lý cả (cười)! Cứ trước mỗi đêm thi tôi lại được em trai “huấn luyện” dạy hát, được tập với dàn nhạc cùng nhạc sĩ Đức Trí và được các thầy cô của Học viện Âm nhạc giúp đỡ.

* Với 500 triệu tiền thưởng từ cuộc thi, anh dự định sẽ làm những gì?

- Trong đầu tôi lúc nào cũng có rất nhiều dự định nhưng lại chưa có điều kiện để thực hiện. Bây giờ có tiền rồi tôi muốn đầu tư để học tiếp lên thạc sĩ luật, đầu tư vào một số dự định riêng, phần còn lại tôi nghĩ đến chuyện đầu tư cho âm nhạc, đi học hát, luyện thanh thêm… Cũng có thể sẽ làm một album nho nhỏ đánh dấu sự kiện này. Tôi cũng xin trích 10 triệu đồng để dành tặng các thí sinh nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn, các em tuy không đoạt giải nhưng khiến tôi luôn ngưỡng mộ bởi sự tự tin và nghị lực của mình. Và nhất định sẽ dùng để khao bạn bè, anh chị, gia đình ở quê (cười).

* Điều gì làm nên sự tự tin của anh khi tham gia chương trình này? Có phải vì giọng opera siêu hiếm của mình?

- Đến khi tham gia cuộc thi này, được làm việc với các nhạc sĩ tôi mới biết mình có chất giọng hiếm đó, chứ thực ra trước khi thi chỉ nghĩ thi cho vui, được thì được, không thì cũng được lên truyền hình một lần là quá mãn nguyện rồi. Tâm lý thoải mái nên thi thố cũng rất tự tin. Hơn nữa, khi may mắn lọt sâu vào vòng trong, tôi lại nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ các bạn bè đồng hương Thanh Hóa đang ở Sài Gòn, của anh ruột, em ruột… vào tận trong này động viên tôi. Mỗi đêm thi dễ phải có đến hơn 200 bạn bè đi khích lệ tinh thần, nên nhiệm vụ của mình chỉ còn là hát thôi.

* Nhiều khán giả cũng dễ nhận ra là tuy chất giọng của Hữu Kiên rất đặc biệt, nhưng hình như nhạc cảm của anh chưa được tốt nên vẫn hay vào sai nhịp. Anh có nghĩ đây là một bất lợi nếu theo con đường ca hát chuyên nghiệp?

- Một tuần luyện tập cho mỗi tiết mục trước đêm thi là quá ngắn để một người không biết tí gì về nhạc lý như tôi có thể hát tốt, nhịp - phách đúng, chuẩn. Tôi chỉ may mắn được trời phú cho chất giọng đặc biệt bẩm sinh, cho nên muốn đi hát chuyên nghiệp thì phải tập luyện nhiều hơn nữa.

* Anh có ý định sẽ lấn sang âm nhạc với bước đà đang lợi thế này?

- Tôi có nghĩ đến chuyện đó nhưng rất khó bởi chuyên môn chính của tôi lại là luật. Bảo tôi bỏ luật để chuyển sang trình diễn thì tôi không làm được. Còn bảo bỏ ca hát lại càng khó hơn! Thôi thì mình dung hòa và kết hợp xen kẽ giữa âm nhạc và luật. Biết đâu sự khô khan của luật được làm mềm bởi âm nhạc và ngược lại sẽ là cảm hứng để tôi có thể hát tốt hơn và được khán giả yêu quý nhiều hơn.

 

 

Khá thoải mái sau cuộc thi, nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ thêm về chiến thắng của Hữu Kiên ngay sau đêm thi: “Khi top 4 chương trình được xướng tên, riêng cá nhân tôi có 2 kỳ vọng: một là Kiều Anh, hai là Hữu Kiên. Nếu Kiều Anh đăng quang Got Talent năm nay, quả thực tôi không ngạc nhiên và bất ngờ lắm.

Tuy nhiên khán giả đã lựa chọn Hữu Kiên và lựa chọn này làm tôi rất thích thú. Kiên đáp ứng được trọn vẹn tiêu chí của quán quân Got Talent. Họ là những con người bình thường (như Hữu Kiên vốn là SV luật và đang thực tập luật sư), Got Talent là cơ hội nuôi dưỡng những giấc mơ ẩn sâu trong họ, để những người bình thường nhất cũng có thể tỏa sáng với giấc mơ của mình, thậm chí là chỉ một lần”.

 

Theo tuoitre.vn