Tin tức

Lũ ở Hà Tĩnh: "Khủng khiếp quá các chú ơi..."

20 Tháng Mười 2013

Ghi nhận của PV tại huyện miền núi Vũ Quang hôm nay cho thấy, hiện tại vẫn đang còn nhiều xã bị cô lập như Hương Minh, Ân Phú, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, Đức Hương, Đức Liên....

 

Có mặt tại xã Hương Minh sau khi nước lũ đi qua, đập vào mắt chúng tôi là những hình ảnh ngổn ngang, những con đường đầy bùn đất nhão nhoét. Sự khắc nghiệt của thiên tai in hình lên những ngôi nhà của người dân và công sở, lòng người như cũng ngổn ngang trăm bề.

Ông Nguyễn Trọng Sơn - Chủ tịch UBND xã Hương Minh - cho biết: “Nước lũ lên nhanh quá nên chúng tôi trở tay không kịp, chỉ kịp sơ tán người dân ra chỗ an toàn; còn lại, những tài sản mà bấy lâu nay họ tích cóp không thể sơ tán hết nên nhiều hộ gia đình sau lũ bỗng dưng trắng tay”.

Chúng tôi có mặt tại Trường Mầm non Hương Minh khi các cô giáo nơi đây đang tích cực dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ. Cô Nguyễn Thị Diêm – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Minh - nói như không muốn ai ngắt lời: 

“Khổ quá các chú ơi, nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn trở tay không kịp. Thương mấy cháu quá, tất cả đồ dùng học tập, đồ chơi giờ đã bị cuốn theo con nước hết rồi, đồ dùng dành cho cán bộ giáo viên cũng bị hư hại toàn bộ, giờ không biết phải làm sao đây để các cháu đến trường. Tôi thương các cháu quá, khi cơm cũng chưa kịp ăn đã phải chạy lũ”.

Có mặt tại nơi đây mới thấy hết những hệ lụy mà cơn lũ để lại nặng nề như thế nào. Ông  Đoàn Minh Đính (trú tại xóm 4 xã Hương Minh) nói như muốn trút hết bầu tâm tư đang nặng trĩu: 

“Khủng khiếp quá các chú ơi, trận lũ này phải nói là đã bằng với trận lũ lịch sử năm 2010. Nước trắng trời, nhà tôi đã thu dọn đồ đạc mà vẫn bị lũ cuốn trôi đi rất nhiều tài sản; chú thấy đó, đồ đạc, ga nệm cũng bị cuốn trôi ra sau nhà. Nước lên nhanh và lớn quá”.

Đi qua những ngày đau thương này mới thấy hết nỗi cơ cực mà người dân nơi đây phải gánh chịu. Nước lũ đã đi qua, nhưng người dân và chính quyền nơi đây còn biết bao nhiêu việc phải làm. 

Nhiều người với họ, giờ tất cả lại trở về con số 0 tròn trĩnh, nước mắt đã rơi và có thể còn rơi rất nhiều nữa, nhưng trong những đôi mắt đã thâm quầng vì mất ngủ để chống chọi với lũ và khóc, chúng tôi đọc thấy tinh thần và năng lực vượt lên chính mình của họ thật phi thường.

Tiếp cận với bà con bị cô lập, mới thấy hết những nỗi gian truân, khổ cực mà người dân nơi đây phải gánh chịu. Họ - những con người chân chất, quanh năm vất vả dành dụm từng chút một, giờ tất cả  đã trôi ra sông ra biển; song nghị lực vươn lên trong gian khổ của họ thật đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại Trường Mầm non Hương Minh:

Các cô giáo trường mầm non đang làm vệ sinh sau lũ.
Cô Nguyễn Thị Diêm đang chỉ cho chúng tôi những tài sản của nhà trường bị lũ làm hư hại.
Cổng trường ngập đầy bùn dẫn vào Trường Tiểu học Hương Minh.
Con đường dẫn vào xã Đức Bồng đã bị chia cắt.
Đoàn cứu trợ do ông Hà Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê dẫn đầu - trao đồ tiếp tế cho người dân xã Hương Thọ - một trong những xã bị cô lập hoàn toàn.
Cần lắm những tấm lòng chia sẻ...
Gia đình ông Đoàn Minh Đính đang lau dọn lại nhà.
Trong đói rét, họ vẫn nở nụ cười hy vọng.
Người dân nơi đây đang chờ những tấm lòng nhân ái...
Trao từng món quà dù là nhỏ nhặt, song rất đáng quý lúc này đến tận tay người dân vùng bị nước lũ cô lập.

 

Theo laodong.com.vn