Tin tức

Dàn cảnh cướp của bị ngã lăn mấy vòng

12 Tháng Tư 2014

Tôi đang đứng chờ đèn đỏ, trên xe có treo một túi xách đựng laptop. Bỗng nhiên có một thanh chạy đến nói: “Ê ê, mày lúc nãy đụng xe tao và đánh bạn tao ở khúc dưới phải không?".

Khoảng 21h30, tối thứ 7 tuần trước,  tôi đang đứng chờ đèn đỏ tại ngã 4 đường An Dương Vương - Ngô Quyền (quận 5, TP HCM) thì một thanh niên đứng ngay bên cạnh cứ chằm chằm nhìn vào tôi. Khi đó trên xe tôi đang treo một túi xách đựng laptop và tài liệu công việc của công ty.

Ngay lập tức trong đầu tôi có linh tính cảm thấy người này có biểu hiện không bình thường nên tôi càng cảnh giác hơn. Bỗng dưng hắn lại gần và hét lớn: “Ê ê, mày lúc nãy đụng xe tao và đánh bạn tao ở khúc dưới phải không?”. Do đề phòng trước nên  tôi hét lớn “láo toét” và rồ ga phóng xe đi.

Hắn táo tợn chạy theo túm lấy tôi để giằng co nhưng do tôi phản xạ nhanh phóng xe đi nên hắn chỉ kịp nắm lấy vai áo. Hắn chạy theo được khoảng 50 m thì tôi hất vai, rồ ga mạnh hơn khiến hắn mất trớn ngã dúi xuống đường, lăn mấy vòng trước cổng bệnh viện Truyền máu Huyết học Phạm Ngọc Thạch.

Tôi quay lại nhìn và định dừng xe để bắt tóm hắn, nhưng nghĩ chắc chắn hắn còn đồng bọn 2-3 thằng nữa là ít. Còn mình thì thân cô, thế cô nên tôi quyết định chạy thẳng xe về nhà.

Qua đây, tôi mong mọi người hãy cảnh giác khi đi qua khu vực này, đặc biệt là các chị em phụ nữ càng phải cẩn thận hơn. Các đối tượng dàn cảnh, đánh người cướp của thường có rất nhiều thủ đoạn ranh ma và liều lĩnh.

 

Theo vnexpress.net